Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lư Sơn, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2018] Gần đây, tôi nhận thấy trạng thái tu luyện của mình không được ổn định, đọc Pháp không nhập tâm, học thuộc Pháp rất chậm, giảng chân tướng cũng không suôn sẻ. Lúc thì tôi bị lăng mạ, lúc thì bị dọa trình báo với cảnh sát, cũng có khi vừa định mở miệng nói, người ta đã bỏ đi. Ở nhà, mỗi khi tôi bật công tắc đèn, điện lại bị rò, và đèn cũng không sáng. Tôi nhận ra rằng tôi có sơ hở lớn trong tu luyện, vì vậy tôi đã hướng nội nhưng vẫn không tìm ra vấn đề của bản thân.

Đề cao tâm tính

Một hôm, chồng tôi đã nổi cáu và mắng tôi khi anh không tìm thấy dao cạo râu của mình ở đâu. Tôi cảm thấy rất khó chịu và tức giận, nhưng tôi nhớ ra rằng mình là một người tu luyện, mình phải nhẫn, vì vậy tôi đã không phản ứng lại. Sau đó, anh ấy lại yêu cầu tôi giặt quần áo cho anh. Tôi gần như đã đáp lại anh bằng những lời mỉa mai, nhưng tôi đã dừng lại, bởi vì tôi nhận ra rằng anh đang giúp tôi đề cao tâm tính.

Tôi biết rằng về phương diện nhẫn, tôi vẫn chưa tu luyện tốt. Những sự việc này xảy ra là để giúp tôi đề cao, tuy nhiên, mặc dù đã hiểu Pháp lý, nhưng tôi vẫn thấy thật khó nhẫn. Trong lúc giặt quần áo cho chồng, nước mắt tôi cứ chảy dài khắp khuôn mặt.

Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ; hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi ngộ ra rằng tôi vẫn chưa thực sự tu được Nhẫn. Tôi chỉ nhẫn được ở trên bề mặt, nếu không thì tôi đã cười chứ không phải khóc như vậy. Nhưng khi nhẩm Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, đủ loại suy nghĩ lại nổi lên bề mặt, tôi nhớ lại tất cả những chuyện sai trái mà chồng tôi đã làm trong suốt những năm qua. Vì vậy, tôi quyết định nói chuyện với anh. Tôi nói với anh rằng tôi không muốn anh thất đức tạo nghiệp mà phải chịu khổ, tôi là vì tốt cho anh nên mới nói chuyện này với anh. Tôi khuyên anh hãy chú ý đến những hành vi của mình, nếu không sẽ tích rất nhiều nghiệp.

Tôi còn nói với anh rằng tôi đã dốc hết sức lực và hy sinh mọi thứ vì anh và gia đình, nhưng anh đã khiến tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, vì vậy tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi tôi. Anh đã làm vậy, nhưng tôi đã không thực sự chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Hướng nội tìm

Ngày hôm sau, khi bình tĩnh trở lại, tôi đã hướng nội và cảm thấy hành động của mình ngày hôm trước là chưa đúng. Trên bề mặt, tôi là vì chồng của mình, nhưng tận sâu bên trong, tôi đã lợi dụng cơ hội này để trút ra những lời chỉ trích và tâm oán hận của tôi đối với anh. Đây không phải là vì người khác mà là vì tư tâm của bản thân. Tôi không thiện, và cũng chưa chân. Tôi không thể tin rằng mình lại có tâm giảo hoạt đến như vậy! Đây không phải là điều tôi muốn, tôi cần phải thành thực với bản thân.

Sau khi ngộ ra điều này, tâm oán trách từ sâu trong nội tâm của tôi đã biến mất. Trước đây, tôi chỉ khóc than chịu đựng, bây giờ, tâm tính của tôi đã thực sự được đề cao. Sư phụ đã hoàn toàn gỡ bỏ nó cho tôi.

Sau đó, tôi ngộ ra rằng cựu thế lực và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến con người thù hận, tranh đấu với nhau và tạo vô số nghiệp để từ đó hủy diệt nhân loại. Thế nhân có lẽ không nhận thức được điều này, nhưng đệ tử Đại Pháp cần phải thanh tỉnh và không được để cựu thế lực lợi dụng sơ hở.

Suy nghĩ này đã giúp tôi hiểu rằng tôi cần phải tiếp tục hướng nội. Ngoài chồng tôi ra, tôi cũng cần nghĩ xem mình có tâm oán hận với người thân, bạn bè, và đồng nghiệp hay không.

Tôi nhận ra rằng tôi có tâm oán hận với nhiều người. Tôi đã từng giúp đỡ một người bạn khi cô gặp vấn đề cá nhân nghiêm trọng, nhưng sau đó cô đã cắt đứt mối quan hệ với tôi khi vấn đề được giải quyết. Sau đó, cô ấy vẫn còn giữ tâm oán hận và hủy hoại thanh danh của tôi.

Là một người tu luyện, tôi phải chính lại mối bất hòa này, làm sao tôi có thể oán hận người khác được chứ? Đây đều là những chấp trước tôi phải tu bỏ. Thực ra, những con người này đều đang giúp tôi tu luyện, giúp tôi hướng nội và thay đổi quan niệm con người.

Vì vậy, tôi sẽ tự đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp, luôn nhìn vào ưu điểm của người khác, và tìm ra thiếu sót của mình. Sau khi có những suy nghĩ này, tâm oán hận của tôi đã hoàn toàn biến mất và cách tôi nhìn nhận người khác cũng thay đổi.

Tôi biết ơn sâu sắc cơ hội mà Sư phụ đã an bài để giúp tôi đề cao tâm tính, tôi cảm thấy mình như vừa được thoát thai hoán cốt. Bất kỳ những gì người khác làm thực ra đều là nấc thang giúp tôi đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/27/364636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/11/170724.html

Đăng ngày 19-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share