Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-5-2018] Cảnh sát ở thành phố Hải Thành đã bắt một học viên Pháp Luân Công cao tuổi vì nói cho một sinh viên biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định được phổ truyền lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992.

Học viên này bị đưa đến Đồn Cảnh sát Cương Thiết vào ngày 14 tháng 6 năm 2017. Ngày 16 tháng 4 năm 2018, bà bị Tòa án thành phố Hải Thành xét xử. Bà đã ngoài 70 tuổi và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ thành phố Yên Sơn chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Phan Ngọc Quân bị viêm túi mật, suy nhược thần kinh và suy nhược. Bà cho biết tu luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi mọi bệnh tật cho bà.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà bị bắt giữ nhiều lần và bị tạm giam trong nhiều tháng, bị cầm tù trong tổng thời gian là 13 năm, và bị tra tấn dã man không lời nào tả xiết.

Bà Phan tới Bắc Kinh để phản đối cuộc bức hại và bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 1999. Bà bị giam tại trại tạm giam Hải Thành trong 37 ngày và bị tra tấn ở đó.

Vào tháng 12, bà lại đến Bắc Kinh, cảnh sát lại bắt bà và đánh đập bà trong 12 giờ cho tới khi bà lên cơn sốc. Bà bị giam giữ và kết án ba năm ở trại lao động cưỡng bức. Gia đình bà đã phải đút lót chính quyền 12.000 Nhân dân tệ và bà được thả ra sau 15 ngày.

Tình trạng này lặp đi lặp lại trong những năm tiếp theo: cảnh sát bắt giữ bà vì những lý do bất hợp pháp và tra tấn bà nhằm ép gia đình bà phải trả tiền để đổi lấy tự do cho bà.

Bà Phan bị bắt giữ và tạm giam vào mùa thu năm 2000 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát gông bà bằng những chiếc cùm lớn chỉ vì bà từ chối từ bỏ tu luyện. Ngày hôm sau, một nam cảnh sát dùng dùi cui điện sốc điện bà từ sáng cho đến 7 giờ tối. Một cảnh sát khác lại tới và tiếp tục sốc điện bà cho tới khi đầu bà sưng lên và da thịt bà bị cháy. Cuối cùng, viên cảnh sát này cắm dùi cui điện vào miệng bà khiến trong khoang miệng của bà bị giộp lên. Một lần nữa, gia đình bà lại phải đút lót chính quyền và bà được thả ra sau 37 ngày giam giữ.

Bà Phan trở lại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2000 để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương. Bà lại bị đưa trở lại Hải Thành và bị giam giữ. 37 ngày sau, bà được thả ra sau khi chồng bà mang tiền mặt tới. Năm 2001, chồng bà đã phải giải cứu bà hai lần, vào tháng 3 và tháng 10, sau khi bà rời nhà đi phát tài liệu và nói cho mọi người về cuộc bức hại.

Tháng 4 năm 2002, bà Phan bị bắt tại thành phố Dinh Khẩu tại nhà của một học viên khác. Bà bị giam giữ trong 11 tháng và vào ngày 13 tháng 3 năm 2003, bà bị kết án 11 năm tù tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Một lính canh dùng dùi cui điện sốc điện bà cho tới khi mũi và miệng bà chảy máu ba ngày liền. Cuối cùng bà bất tỉnh.

Hàng ngày, bà Phan bị bắt phải lao động đến một, hai giờ sáng. Bà bị đánh đập tàn nhẫn trong 9 tháng ròng chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Đầu tháng 4 năm 2009, bà được trả tự do sau khi gia đình bà đút lót cho chính quyền.

Lần cuối cùng bà bị tống giam là ngày 1 tháng 3 năm 2011, sau khi bà bị bắt vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị kết án 5 năm tù và được thả ra vào tháng 11 năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/31/368246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/10/170713.html

Đăng ngày: 17-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share