Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2018] Học viên Pháp Luân Công – bà Vương Xảo Biện, 66 tuổi ở thành phố Nhâm Khâu bị bắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2017. Mặc dù bà vô tội, bà vẫn bị kết án 2 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 4 tháng 4 năm 2018. Bà đã kháng án và vụ việc của bà được phúc thẩm vào ngày 9 tháng 5 năm 2018.

Bị bắt, bị giam giữ và tra tấn

Các nhân viên an ninh nội địa thuộc Sở cảnh sát Ký Trung, Phòng cảnh sát quận Nhâm Khâu đã bắt bà Vương tại nhà bà.

Họ kiểm tra sức khỏe của bà và phát hiện huyết áp của bà tăng cao. Họ ép bà uống thuốc hạ huyết áp nhưng huyết áp vẫn cao. Họ đưa bà tới khu tạm giam ở Sở cảnh sát Ký Trung bằng mọi giá.

Sử Xuân Vũ – chính ủy ở trại tạm giam, đã ra lệnh cho 2 bác sỹ cho bà Vương uống thuốc huyết áp nhiều lần trong ngày, nhưng huyết áp của bà vẫn rất cao. Sau đó Sử đưa bà Vương tới đồn cảnh sát, gọi một số cảnh sát đến và đe dọa bà. Anh ta ép bà uống một loại bột lạ khiến bà bị nôn ra máu.

Các lính canh đánh bà và biệt giam bà cả ngày hôm đó. Họ đưa bà trở lại buồng giam thường vào ban đêm. Cả ngày bà bị cùm và phải lau dọn nhà vệ sinh vào buổi chiều và buổi đêm.

Huyết áp cùa bà vẫn tăng cao trong 21 ngày và mạng sống của bà gặp nguy hiểm. Chính quyền thông báo cho gia đình đến đón bà về nhưng họ vẫn theo dõi bà.

Các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tân Hoa Lộ đã sách nhiễu bà Vương tại nhà vào ngày 14 tháng 1 năm 2018. Họ tịch thu chứng minh thư của bà vì họ lo ngại rằng bà có thể tới Bắc Kinh thỉnh nguyện vì quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Họ cũng khám lại cho bà. Huyết áp của bà vẫn cao khiến các cảnh sát không thể đưa bà tới trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/3/170635.html

Đăng ngày 17-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share