Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-5-2018] Bà Vương Ngọc Giác, một phụ nữ 58 tuổi ở huyện Thái Khang, tỉnh An Huy, đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì phân phát hai cuốn tài liệu nhỏ nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên bà Vương Ngọc Giác trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Vào năm 2010 và năm 2014, bà bị kết án phi pháp lần lượt ba năm rưỡi và ba năm tù giam vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Sau lần bắt giữ gần nhất của bà Vương vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, con gái bà, hiện đang sống ở Vương quốc Anh, đã mở một cuộc họp báo ở London vào ngày 22 tháng 4 năm 2018 để kêu gọi thả bà.

Ngày 16 tháng 5, bà Vương bị đưa ra toà, và đã bị kết án sau khi phiên xét xử kết thúc vài giờ đồng hồ.

Bị xét xử mà không có đại diện pháp lý

Những người nhận tài liệu của bà Vương là hai cảnh sát mặc thường phục. Họ đã ngay lập tức bắt giữ bà và đưa tới đồn cảnh sát Phù Thảo Lâu. Phó trưởng đồn là Lưu Yến Huy đã báo cáo trường hợp này lên cấp cao hơn, ông ta cũng là người yêu cầu Viện kiểm sát và Toà án quận Hoài Dương giải quyết vụ việc.

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Toà án quận Hoài Dương đã mở một phiên toà mà không thông báo cho luật sư và gia đình của bà Vương. Một số người nhà của bà Vương biết được sự việc nên đã vội vàng đến toà án. Họ đề nghị chủ tọa Tăng Tiểu Phi và thẩm phán Lưu Phương tạm hoãn phiên xét xử, nhưng các thẩm phán đã lệnh cho phiên toà tiếp tục diễn ra.

Công tố viên Vương Hồng Kỳ (không có quan hệ với bà Vương) và Lưu Cầm đã sửa đổi bản cáo trạng giữa chừng ngay tại phiên toà, đây vốn là việc bị pháp luật nghiêm cấm. Vương cũng nói tại toà án rằng các quyết định pháp lý liên quan đến Pháp Luân Công đều do Phòng 610 kiểm soát. (Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật do ĐCSTQ lãnh đạo có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công)

Mặc dù không có thành viên nào trong gia đình của bà Vương được thông báo về phiên xét xử, nhưng một trong số họ lại được liệt kê vào danh sách nhân chứng truy tố mà không hề hay biết.

Bà Vương đã phản đối việc vi phạm các thủ tục pháp lý của toà án, nhưng thẩm phán Lưu tuyên bố rằng không cần phải thông báo cho luật sư chỉ định của bà về việc trước đây bà đã từng bị cầm tù hai lần.

Phiên toà được tổ chức vào buổi sáng, nhưng đến chiều mới có một thẩm phán đến Trại tạm giam Chu Khẩu để đưa phán quyết có tội cho bà Vương. Bà Vương nghi ngờ rằng bản án đã được định trước còn phiên xét xử chỉ là làm lấy lệ.

Bà Vương có ý định kháng cáo trên cơ sở rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm tu luyện Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:London: Mít tinh và diễn hành kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hoà cách đây 19 năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/22/-367879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/28/170571.html

Đăng ngày 17-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share