[MINH HUỆ 29-5-2018] Từ đầu tháng 5 năm 2018, các đồn công an ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, đã phái người đến nơi cư ngụ của các học viên Pháp Luân Công để sách nhiễu và gây áp lực ép họ ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Công an cũng chụp hình các học viên mà không được phép, lục soát nhà và bắt giữ họ. Kết quả là, các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ phải sống trong sợ hãi và công việc của họ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Người của Đồn Công an huyện Văn Miếu, thành phố Bạc Đầu đã đến nhà ông Lưu Xuân Thành, học viên Pháp Luân Công. Sau khi chụp hình ông, họ đã lục soát nhà và ghi hình lại quá trình. Họ cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông. Hiện ông và gia đình đang sống dưới áp lực căng thẳng.

Công an thuộc Cục Công an thành phố Bạc Đầu đã đến nhà học viên Pháp Luân Công Lưu Phúc Đồng 5 lần trong 10 ngày để sách nhiễu ông. Ông Lưu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Trong lần gần đây nhất, một công an nói với ông rằng người của chính quyền thành phố đi cùng với họ.

Trưa ngày 28 tháng 4, Cảnh Vân Tiêu, trưởng đồn công an địa phương trên đường Tân Hưng, và hai người khác đã đến nhà ông Diêu Quốc Kim ở làng Ngũ Lý Truân để sách nhiễu và đe doạ ông cùng gia đình, mặc dù ông Diêu đã ở tuổi thất tuần.

Tối ngày 2 tháng 5, Trần Xuân Giang, bí thư đảng làng Ngũ Lý Truân, cùng với Cảnh Vân Tiêu và một công an đã đến nơi ở của bà Nghĩa Trân. Họ đã ghi hình bà mà không được phép.

Vương, trưởng đồn công an địa phương ở Giải Phóng, đã gọi cho học viên Pháp Luân Công ông Trương Trường Giang nhiều lần vào tháng 5 để yêu cầu ông báo cáo cho đồn công an mà không hề có lý do. Vương còn đến nhà ông Trương để sách nhiễu ông.

Ngày 24 tháng 5, người của đồn công an địa phương huyện Oa Lý Vương đã gọi cho bí thư thôn Khương Kiều để hỏi về học viên Triệu Phượng Cách. Họ nói rằng học viên này phải báo cáo cho đồn công an. Họ đã gọi lại vào ngày 25 tháng 5.

Học viên Pháp Luân Công bà Vương Ngọc Linh đã bị bắt giữ.

Ngày 17 tháng 5, học viên Pháp Luân Công bà Vương Ngọc Linh ở thành phố Bạc Đầu đã bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người ở làng Hầu Trang, huyện Hác Thôn.

Ngày 18 tháng 5, Đội An ninh Nội địa thành phố Bạc Đầu đã chuyển bà Vương đến Sở công an thành phố Bạc Đầu. Đêm trước đó, họ đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu máy tính xách tay, điện thoại di động, sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Hôm sau họ lại đến nơi ở của bà.

Ngày 19 tháng 5, chồng bà Vương đã đến Sở công an thành phố Bạc Đầu yêu cầu thả vợ, nhưng ông không được phép gặp bà.

Khi các học viên Pháp Luân Công ở Bạc Đầu quay trở lại vào buổi trưa để yêu cầu thả bà Vương, họ biết rằng bà đã bị chuyển đến Trại tạm giam Thương Châu.

Các bên tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công ở khu vực thành phố Bạc Đầu:

Đồn công an địa phương Oa Lý Vương, thành phố Bạc Đầu: 01186-317-8392555

Chính quyền huyện Hác, thành phố Bạc Đầu: 01186-317-8385103, 01186-317-8382599

Đồn công an huyện Hác: 01186-317-8382027

Lưu Chí Cường (刘志强), Đồn công an huyện Hác

Vương Văn Sanh (王文生), trưởng Đội An ninh Nội địa Cục Công an thành phố Bạc Đầu tỉnh Hà Bắc: 01186-13903176096

Địa chỉ nhà: Toà nhà 35, khu Bạc Thải, thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc

Vương Hải Đào (王海涛), trưởng nhóm hỗ trợ, Cục Công an Bạc Đầu, 01186-13503272629

Cao Quế Hỷ (高桂喜): Phòng 610, 01186-13315783619


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/29/368164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170683.html

Đăng ngày 16-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share