Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 7-6-2018] Trong thời gian diễu hành và mít tinh của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Trafalgar, London, khán giả Vinod Kurup, quản lý về điều dưỡng đến từ miền Bắc London nói: “Cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công là sai trái. Học viên Pháp Luân Công rất hòa ái và họ chỉ bày tỏ ý kiến của mình. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công! Những nỗ lực phản bức hại của họ là rất quan trọng. Cần có nhiều người hơn nữa ủng những nỗ lực này.”

Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, học viên Pháp Luân Công ở Vương Quốc Anh và Đoàn nhạc Tian Guo tổ chức một chuỗi các sự kiện tại London, nhằm thể hiện những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại và tội ác cưỡng bước thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu sự kiện kéo dài một ngày tại Đại Sứ quán Trung Quốc. Sau tiết mục luyện công tập thể và lễ mít tinh, học viên Pháp Luân Công bắt đầu diễu hành qua các khu phố trung tâm thành phố London và khu phố Tàu, và kết thúc tại Bảo tàng Quốc gia vào buổi chiều.

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Trafalgar, trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc trong suốt buổi chiều, và tổ chức thắp nến thỉnh nguyện vào buổi tối.

59944dcca3d82f67d04ef76be0e1bf35.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể dọc theo phố từ Đại Sứ quán Trung Quốc.

8233fb1df78c8a28a593c0baf1404b02.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và các học viên diễu hành qua trung tâm thành phố London.

ea310f6a9b55b8e4f4a66ddfb713eade.jpg

5f3c553d6d6836530c6d192337adf1f4.jpg

43d817c1c9e201c6fbe1c72d7a7bacfa.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và các học viên diễu hành qua Khu phố Tàu ở London.

4e7701f07db637c86e4254831af9b5b4.jpg

d891d2afd3b3a5b1b5114b77a9efcfaa.jpg

0a9aa6acc7c02cfa0d469d374fb51e4e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại Bảo tàng Quốc gia.

Nhiều người Trung Quốc theo dõi đoàn diễu hành dọc theo các con phố. Cô Lý đến từ Đài Loan bày tỏ sự ủng hộ của mình, cô nói: ”Tinh thần của họ thật cảm động. [Con người] cần được tự do tín ngưỡng.”

Một nhóm du khách người Trung Quốc đến từ Hồng Kông khen ngợi cuộc diễu hành thật trang trọng và uy nghiêm. Bà Lưu đến từ Bắc Kinh cho biết bà biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc và bộc bạch rằng bà thật hạnh phúc khi thấy cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở London.

Nhiều người lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công

Sự kiện này giúp nhiều người phương Tây lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại, mặc dù cuộc bức hại này đã bắt đầu cách đây 19 năm về trước.

c4578900cb4d8af7b0c9487995bb17e7.jpg

Công chúng với các quốc tịch khác nhau kí tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d07d207e04894b6f42a1c79ccc40babc.jpg

0f377dba272e0806f61d7556db4d1a85.jpg

Holly cho biết cô không hề biết về cuộc bức hại trước khi theo dõi cuộc diễu hành.

Cô Holly, làm việc cho một công ty luật ở tỉnh Essex Shire phía Đông London, cho biết cô không hề biết về cuộc bức hại trước khi theo dõi cuộc diễu hành. Cô nói cô sẽ nói cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc và sẽ thỉnh cầu Liên Hợp Quốc điều tra nghiên cứu sự việc.

d533e22530ee64b13de5eeb57c913a74.jpg

Bà Christine, giáo viên Pháp ngữ

Giáo viên Pháp ngữ, bà Christine và những người bạn cho biết họ cảm thấy cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật tà ác. “Tôi không thể hình dung nổi họ có thể hành động một cách thú tính như vậy. Các bạn đang làm công việc hết sức ý nghĩa. Hãy duy trì nhé.” Bà Christine bình luận.

b710f95ef308e44ad720a23aaa921cba.jpg

Bà Marilena Bita (bên phải), đến từ Romania

Bà Marilena Bita, đến từ Romania cho biết bà hiện đang làm việc tại một phòng khám ở London. Bà từng làm việc tại một bệnh viện ở Romania và thực sự thấu hiểu sự tà ác của chế độ cộng sản. Bà nói: “Tôi cảm nhận được trường năng lượng tích cực ở đây. Và tôi cũng đã được gặp những con người chân chính. Từng nụ cười và từng ánh mắt đều đang kể về một câu chuyện chân thực. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để trợ giúp [Pháp Luân Công].”

ecdb8a7eb85da1e2af140298e70017e3.jpg

Ông Vinod Kurup

Ông Vinod Kurup là quản lý điều dưỡng tại một bệnh viện ở London. Ông từng trông thấy các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Khu phố Tàu vào năm ngoái, ông cũng đã nghe nói về cuộc bức hại và kí tên vào bản thỉnh nguyện. Sau khi gặp lại các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Trafalgar, ông Vinod Kurup lại gần và một lần nữa kí tên vào bản thỉnh nguyện. Ông nói: “Bức hại Pháp Luân Công là một việc làm sai trái. Họ thuần thiện hòa ái và chỉ bày tỏ đức tin của họ.Tôi ủng hộ Pháp Luân Công!”

48870e17a455ffa658f081e1234b8b7b.jpg

Sinh viên ngành tâm lý học Letizia (bên phải) và bạn cô, anh Luiji

Sinh viên ngành tâm lý học Letizia và bạn cô, anh Luiji, cùng nhau kí tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. Anh Luiji cảm thấy rất buồn về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: ”[Đảng Cộng sản Trung Quốc] thu hoạch nội tạng người giống như làm kinh doanh vậy. Điều này thật lố bịch.”

db123940dba5f6991e50a64adc000e76.jpg

Cô Valentina Martinez

Cô Valentina Martinez, cô gái người Pháp đang học tập tại London cho biết cuộc diễu hành Pháp Luân Công thật ôn hòa nhưng thông điệp của họ thật mạnh mẽ và liên quan đến tất cả mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/7/368552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/12/170742.html

Đăng ngày: 16-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share