Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 19-05-2018] Hai tháng sau khi được thả khỏi nhà tù, bà Chu Xuân Tú vẫn cảm thấy đau đớn tinh thần khủng khiếp mỗi khi nhớ lại việc các lính canh và tù nhân đã tra tấn thể xác và tinh thần bà.

Người cư dân thành phố Nhạc Dương 69 tuổi này đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà bị kết án 18 tháng tù giam tại Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam.

Các lính canh sử dụng mọi cách để buộc bà Chu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Họ ép bà đánh răng bằng một bàn chải nhỏ từng sử dụng để cọ nhà vệ sinh. Họ cũng đe dọa đưa bà tới một bệnh viện tâm thần và tiêm thuốc để phá hủy hệ thần kinh trung ương của bà. Dưới áp lực, bà thường xuyên phải nói và viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà Chu đã hồi phục sức khỏe và trong một thế giới tự do, bà hẳn sẽ ngàn vạn năm cũng không phản bội lại pháp môn đã thay đổi cuộc đời bà. Bà cảm thấy đau đớn khi buộc phải phỉ báng Pháp Luân Công trái với lương tâm mình khi bị giam cầm.

Nhiều nhân viên đến từ phòng 610 địa phương – một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và có quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp, đã tới nhà tù vào ngày 20 tháng 3 năm 2018, ngày bà được thả. Họ yêu cầu bà phải báo cáo cho họ ngay ngày hôm sau.

Bà Chu và con gái đã tới và biết rằng lương hưu của bà bị cơ quan bà làm là Sở Kế hoạch đô thị quận Quân Sơn giữ lại kể từ ngày bà bị bắt. Phòng 610 nói rằng cách duy nhất để bà lấy lại lương hưu là viết hối quá thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Chu từ chối viết hối quá thư nhưng con gái bà không chịu nổi áp lực và đã chép lại hối quá thư theo yêu cầu của Phòng 610.

Chi tiết vụ bắt giữ bà Chu và những tra tấn bà phải chịu đựng

Viện kiểm sát địa phương đòi 30.000 Nhân dân tệ đổi lấy việc họ sẽ không truy tố bà Chu. Bà từ chối và bị kết án 18 tháng tù vào ngày 15 tháng 12 năm 2016. Tháng 4 năm 2017, bà bị chuyển vào Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam.

Bà Chu cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công và bị ép ngồi trên một ghế băng nhỏ trong thời gian dài. Mông của bà do vậy đã bị mưng mủ.

Một ngày lính canh ra lệnh cho một vài tù nhân đặt bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công dưới mông và chân, thậm chí nhét vào mồm bà. Bà chống cự và bị đưa vào biệt giam.

Trong khi biệt giam, bà bị ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Bà từ chối viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công và một số lính canh thậm chí đã dùng một bàn chải nhà vệ sinh nhỏ để chà răng bà.

Họ không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà vệ sinh ra ướt hết quần và họ đổ nước lạnh lên khắp người bà. Bà cũng bị ép đứng từ sáng sớm đến nửa đêm. Những tra tấn kéo dài trong 12 ngày cho đến khi bà chịu nhượng bộ. Mái tóc bà bạc trắng và bà không thể chịu đựng được nữa.

Bà Chu bị chuyển trở về buồng giam bình thường vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Các lính canh cảm thấy bà vẫn chưa thực sự từ bỏ Pháp Luân Công và đã ép bà đứng và ngủ trên những bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ đe dọa đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Bà không còn lựa chọn nào khác là phải nhắc lại những lời phỉ báng Pháp Luân Công.

Vết thương tinh thần của bà không bao giờ lành được sau khi bà được thả vào ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Trước lần bị bắt vừa rồi, bà Chu đã từng nhiều lần bị bắt và lương hưu của bà đã từng bị giữ trong 1 năm. Chính quyền địa phương đã đe dọa giữ cả lương hưu của chồng bà. Ông cảm thấy không còn lựa chọn nào khác và phải ly dị bà. Ông đã qua đời vào năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/19/366752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/30/170595.html

Đăng ngày 15-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share