Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-5-2018] Tối ngày 12 tháng 9 năm 2017, khi bà Lý Song Phượng và bà Chiến Tiệp đang đi bộ trong một khu chung cư ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thì có hơn hai mươi người đàn ông mặc đồ đen xông ra và bắt họ.

Hai người phụ nữ nghĩ rằng họ đã gặp phải những tên cướp và bà Lý đã sợ đến phát khóc. Một số người qua đường đã chạy tới để xem chuyện gì xảy ra, một người đàn ông tên là Mã Vi Dân đã hét lên, “Chúng tôi đã bắt được hai tên trộm!”

Bà Lý và bà Chiến đã không lấy cắp bất cứ thứ gì. Họ chỉ là học viên Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cảnh sát đã tịch thu chìa khóa nhà của bà Lý và lục soát căn hộ của bà và tịch thu 10,000 nhân dân tệ tiền mặt và hơn 60 cuốn sách Pháp Luân Công.

Không một ai trong số các đặc vụ mặc đồng phục hay đưa ra lệnh khám xét. Cảnh sát cũng tiến hành lục soát nhà của bà Chiến vào tối hôm đó và đã tịch thu hơn 10,000 nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản cá nhân khác.

Bốn học viên Pháp Luân Công địa phương khác đã bị bắt trong cùng tối hôm đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã tới nhà chị gái của bà Lý và lục tung mọi thứ bao gồm cả thức ăn trong tủ lạnh.

Người cha 90 tuổi của bà Lý đang sống với em bà. Ông đã bị cảnh sát làm cho bị thương và đã qua đời chỉ vài ngày sau đó.

Ngày 13 tháng 9, ông Bùi Đình Cửu – một học viên địa phương khác đã bị bắt và đã bị giam giữ kể từ đó.

Cách đó hơn 150 dặm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bảy học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt giữ trong cùng một đêm với ông Bùi. Một trong số các học viên đó là ông Lý Quốc Quân (không có họ hàng với bà Lý) đã bị đánh đập tàn bạo khiến ông bị dập hốc mắt.

Trong qúa trình cảnh sát thẩm vấn, bà Lý 47 tuổi đã biết được rằng bà đã bị theo dõi hơn hai tuần trước khi bị bắt. Một nhân viên đã cho bà Lý xem một bức ảnh chụp một hóa đơn về việc bà đã gửi vài thẻ SIM điện thoại cho các học viên ở Trường Xuân.

Các học viên bị bắt giữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị cáo buộc giúp đỡ bà Lý mua và gửi các thẻ SIM điện thoại, trong khi các học viên bị bắt giữ ở Trường Xuân bị cáo buộc là đã nhận các thẻ SIM điện thoại này.

Ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và việc gửi thẻ SIM điện thoại là hoàn toàn hợp pháp.

Bà Lý bị lên kế hoạch xét xử vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Các học viên khác cũng phải đối mặt với việc bị truy tố, mặc dù chi tiết về ngày xét xử của họ vẫn đang được điều tra.

Bài viết liên quan:

Người đàn ông ở Cát Lâm bị cảnh sát tấn công và vỡ hốc mắt, người vợ bị bắt vì tìm cách để ông được thả


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/28/368107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170624.html

Đăng ngày 14-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share