Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới

[MINH HUỆ 20-5-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017. Lúc đầu, tôi không có được môi trường tu luyện tốt, nhưng sau đó Sư phụ từ bi, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã tạo cho tôi một môi trường tốt để tu luyện. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng môi trường thoải mái cũng là một thử thách lớn đối với tôi.

Tôi đã phát sinh nhiều chấp trước của con người trong môi trường thoải mái này. Tôi nghĩ rằng tôi có nhiều thời gian và có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi học Pháp và thậm chí, trong tư tưởng tôi còn xuất hiện ý niệm chống lại việc học.

Tôi để suy nghĩ của mình đi lang thang tự do và đắm chìm trong suy nghĩ và hành động của mình. Tôi đã không hành động theo tiêu chuẩn của một người tu luyện và phát triển nhiều chấp trước mạnh mẽ.

Tôi cảm thấy buồn chán và cô đơn trong môi trường thoải mái này. Tôi bắt đầu xem TV và lướt Internet để giết thời gian, ngay cả khi làm việc. Tôi hoàn toàn quên rằng tôi là một người tu luyện. Tôi còn nghĩ rằng để bản thân được giải trí mỗi khi chán nản là một điều hoàn toàn tự nhiên.

Sau đó, các hình ảnh trên TV đã can nhiễu tôi nghiêm trọng. Chúng chiếm lấy suy nghĩ của tôi trong thời gian học Pháp và phát chính niệm. Tôi cũng phát sinh tình cảm và rơi sâu vào cảm xúc của người thường.

Tôi không thể thoát khỏi nó. Tôi đã trốn tránh việc học Pháp và không thể làm được ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Tôi đã thất bại trong các khảo nghiệm, và niềm tin của tôi trong tu luyện đã bị lung lay.

Sau đó, tôi nhớ đến những lời giảng của Sư phụ:

“… trượt ngã rồi cũng đừng lo, chư vị biết làm sao đứng dậy…” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi đứng dậy đi tiếp. Trong lòng tôi tràn ngập lòng cảm ân Sư phụ vì Ngài đã không từ bỏ tôi.

Tôi đứng dậy từ sai lầm đó và lấy lại niềm tin của mình. Tôi trở nên mạnh mẽ và kiên tín vào Sư phụ từ bi một lần nữa. Tôi quyết tâm tu bỏ những chấp trước đó.

Tôi cảm thấy rằng Internet đã mang lại rất nhiều can nhiễu cho người tu luyện, đặc biệt là những học viên sử dụng Internet tại nơi làm việc. Trên bề mặt, chúng ta đang tận hưởng sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại mà vô tình rơi vào hang quỷ không hay.

Thông thường, sau khi lướt web, hình ảnh sẽ xuất hiện và chiếm lấy tâm trí của tôi khi tôi học Pháp hoặc phát chính niệm.

Sư phụ đã trả lời câu hỏi của một học viên về vấn đề này như sau:

Đệ tử: Những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Đại Lục bây giờ chơi điện thoại di động nhiều lắm, trên Internet đọc WeChat, xem video, nhất là video những động vật nhỏ, đặc biệt thích xem, chúng con nhắc nhở không nghe, thật sự rất sốt ruột.

“Sư phụ: Tôi vừa giảng rồi, cái gì trên thế giới này cũng đang hấp dẫn chư vị, đều không để chư vị đắc Pháp. Không chỉ chư vị, trên thế giới này tất cả những bậc cha mẹ, chính phủ đều biết tình huống này, nhưng ai cũng bó tay! Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa. Từ xưa đến nay con người đều không có trạng thái này. Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 ”)

Tôi nhận ra rằng chúng ta phải có chính niệm mạnh mẽ trong mọi tình huống. Chúng ta phải xóa bỏ sự can thiệp từ ma quỷ và không lãng phí thời gian xem tin tức và ti vi. Là người tu luyện, chúng ta không thể rơi vào thói quen này. Nếu không, chúng ta sẽ đi theo sự an bài của cựu thế lực. Là người tu luyện, chúng ta không nên giống người thường. Chúng ta phải tối đa hóa thời gian rảnh mà chúng ta có và làm tốt ba việc. Chúng ta phải đi cho chính con đường tu luyện của mình.

Khi chúng ta xem truyền hình hoặc phim ảnh hoặc lướt web trên điện thoại trong giờ làm việc, điều đó không đúng ngay cả trong xã hội bình thường. Bất kể vai trò nào chúng ta làm trong xã hội, chúng ta phải làm cho thật tốt.

Chúng ta nên thường xuyên xem xét chính mình: Liệu chúng ta có đang làm một điều gì như một thói quen tùy tiện không? Chúng ta có đang xem xét lời nói, suy nghĩ và hành động của mình không? Liệu chúng ta có đặt bản thân theo đúng tiêu chuẩn của Pháp không?

Đó là cách chúng ta nên đi trên con đường tu luyện của mình. Đó là cách chúng ta có thể tạo ra tương lai cho chúng sinh. Đó là cách chúng ta có thể hoàn thành tốt con đường tu luyện bản thân mà Sư phụ từ bi đã an bài tỉ mỉ.

Do tầng thứ tu luyện còn hữu hạn, mong các đồng tu vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/7/364644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170581.html

Đăng ngày: 13-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share