Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New York và London

[MINH HUỆ 9-6-2018] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tổ chức diễu hành ở Đảo Long, New York, và mít tinh tại London, Vương Quốc Anh để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng.

New York: “Chân-Thiện-Nhẫn là điều chúng ta cần”

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2018, đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia cuộc Diễu hành Ngày Dân chúng Puerto Rico trên Đảo Long Island lần thứ 52 ở Brentwood, Long Island, New York.

4b997769668b30afa735983f0ae2f0bc.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc Diễu hành Ngày Dân chúng Puerto Rico trên Đảo Long Island lần thứ 52

Hàng năm, cứ vào dịp đầu tháng 6, người dân Mỹ La tinh trên Đảo Long Island lại hội tụ để kỷ niệm nền văn hóa Latinh của họ. Gần 5.000 dân chúng tham gia vào sự kiện này. Nhiều người nhảy múa theo các điệu nhạc.

Mặc dù có hơn 70 tổ chức tham gia trong lễ diễu hành nhưng chỉ có các học viên Pháp Luân Công là nhóm người Trung Quốc. Đây là lần thứ hai đội trống lưng tham gia sự kiện này ở Long Island.

3740cbe146b2b6c519dd9b0e3aa9254e.jpg

Khán giả chụp ảnh đội trống lưng Pháp Luân Công

08bff984d39ce3d423eaafb4eab0a2c9.jpg

Khán giả đọc tờ rơi thông tin Pháp Luân Công

Một số học viên phát tặng tờ rơi trên đoạn đường diễu hành và nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tại quốc gia này.

5c00f427958f616c64e3bfb1f3d924f1.jpg

Đội trống lưng đi qua khán đài

Khi đội trống lưng đi qua khán đài, người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Công bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cô nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là những gì chúng ta cần ngày nay.”

Mít tinh và diễu hành ở London

Các học viên Pháp Luân Công tại Vương Quốc Anh tổ chức lễ mít tinh và diễu hành ở London vào ngày 3 tháng 6 năm 2018 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d678ded72a222fbe3f4c26e8a6300a97.jpg

71d0b25c92dadbf210f96361efe77fed.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thắp nến tưởng niệm ở Quảng trường Trafalgar, London vào tối ngày 3 tháng 6 năm 2018

6fba85be8135dcefcf3fbbdd23919161.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện trên Quảng trường Trafalgar vào buổi chiều ngày 3 tháng 6 năm 2018

f4e312e35156af19406ba45c18e3cd5c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên Quảng trườngTrafalgar

“Trường năng lượng ở đây rất tốt… Tôi có cảm giác thật bình yên. Ngay cả người đi bộ và giao thông quanh đây cũng không hối hả như thường lệ”, anh James Cox, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lớn lên tại London cho biết. Anh nhìn thấy các học viên khi đang đi dạo sau một ngày làm việc.

b436421320ced2aeb345a74b097be42b.jpg

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp James Cox

Anh Cox nói anh tán đồng với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên còn tổ chức thắp nến tưởng niệm với ảnh chân dung của những học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Anh Cox cho biết bầu không khí trang nghiêm này khiến anh cảm thấy buồn và được khích lệ. Anh nói: “Trước mặt chúng ta đây là những người vô cùng can đảm. An hòa thuần khiết đến thế. Đó là tình yêu thương, những bức chân dung này toát lên lòng kiên định chân chính. Đó là lòng can đảm lớn lao và vẻ đẹp cao thượng.”

Anh Cox nói những gì anh nhìn thấy về Pháp Luân Công hôm đó đã truyền cảm hứng cho anh suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh.

Bà Jasvir Kaur Chohan là giám đốc của một trung tâm dịch vụ cộng đồng đã nghỉ hưu. Bà đến từ Leicester để tham gia một sự kiện tưởng niệm. Khi bà đi qua các học viên Pháp Luân Công trên quảng trường, bà nói bà cảm nhận được trường năng lượng tích cực.

02e8a0170b1c98691d72bb3537cd6413.jpg

Bà Jasvir Kaur Chohan đứng cùng một học viên Pháp Luân Công

Bà dừng lại xem các học viên trình diễn luyện công và cũng xem tái hiện cảnh tra tấn các học viên ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Bà nói với một học viên: “Tôi nghĩ đúng là các bạn phải làm điều này. Nếu không, không ai biết được việc các bạn đang làm. Các bạn đang làm rất tốt!”

198ac090e21391d3bb7393dcc9d6525c.jpg

Anh Barney Probert

Anh Barney Probert làm việc tại London và thường xem biểu diễn nghệ thuật đường phố trên quảng trường vào các dịp cuối tuần. Sự kiện của Pháp Luân Công trên quảng trường đã cuốn hút anh và anh đặc biệt thích phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

“Tôi cảm nhận được trường năng lượng rất tốt, không phải là loại năng lượng từ các đoàn nhạc diễu hành thông thường, mà là loại năng lượng tốt hơn, và cảm giác thuần khiết hơn”, anh Probert cho biết.

Anh nói với một học viên: “Tôi biết tu luyện Pháp Luân Công là tốt. Tôi biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách tàn bạo. Tôi muốn cuộc bức hại này chấm dứt.”

Anh Probert chia sẻ: “London là một thành phố đầy căng thẳng. Trên đường tới đây, tôi đã rất lo vì tôi phải chuyển xe buýt và tàu điện ngầm, rồi phải đi qua rất nhiều đám đông. Khi thấy Pháp Luân Công, tôi lập tức không còn thấy áp lực nữa. Hôm nay, sau khi về nhà, tôi sẽ vào trang web của Pháp Luân Công. Tôi phải tìm hiểu về nó.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Chỉ sau một thời gian ngắn, đã có gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc theo tập Pháp Luân Công sau khi được trải nghiệm những cải thiện tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng lớn mạnh của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ xác nhận hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng trong cuộc bức hại suốt 19 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn rất nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn bởi đức tin của họ còn nhiều hơn nữa. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên bị cầm tù, bị giết hại trong thời gian bị cầm tù để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập “Phòng 610”, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, có quyền hạn vượt trên các lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp, có chức năng chuyên biệt là đàn áp Pháp Luân Công.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

伦敦特拉法加广场上民众感受法轮功的美好(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/9/368618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/10/170710.html

Đăng ngày: 13-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share