Bài viết của Trịnh Minh

[MINH HUỆ 19-3-2018] Gần đây, một đồng nghiệp tới nói với tôi rằng cô ấy vẫn thường xuyên đau ốm. Mặc dù cô ấy đã tuân theo một chế độ ăn hợp lý, dùng các loại thực phẩm chức năng, điều trị theo vật lý trị liệu, gặp các bác sỹ nổi tiếng, song cũng không có nhiều cải thiện. “E thấy chị là người duy nhất ở công ty mà không đau ốm. Chị có bí quyết gì vậy?” Cô ấy hỏi tôi.

“Đơn giản lắm”, tôi đáp lời. Tôi kể cho cô ấy câu chuyện của mình, từ lúc tôi thường xuyên đau ốm tới khi sức khỏe phục hồi và ngày càng khỏe mạnh hơn.

Từ đau ốm bệnh tật đến sức khỏe dồi dào

Tôi thường xuyên đau ốm từ khi tôi còn trẻ. Vì thế, tôi đã đọc rất nhiều sách về y học và có nhiều kiến thức về các loại dược phẩm khác nhau. Tôi thường phải mang theo các loại thuốc khi tôi đi bất kể nơi đâu. Nếu không, tôi sẽ thật sự lo lắng. Điều này vẫn tiếp diễn sau khi tôi bắt đầu đi làm. Mặc dù tôi chăm sóc bản thân rất kỹ, nhưng thời tiết chuyển mùa thường gây cho tôi những vấn đề sức khỏe. Những lúc như thế tôi luôn là người đầu tiên hoặc thứ hai trong công ty bị ốm.

Điều đó rất bất tiện, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống cá nhân của tôi. Có lần tôi phải đi lên thị xã để gặp bác sỹ. Thời ấy không có điện thoại di động và cuối cùng đồng nghiệp phải liên hệ với cha tôi khi tôi không đi làm trong khoảng vài ngày.

Khoảng 1 tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1997, các triệu chứng bệnh tật của tôi biến mất, gồm cả triệu chứng đau đớn nghiêm trọng ở chân. Tôi cũng tăng cân từ 50 kg lên 59 kg như tôi kì vọng. Những người quen biết thật sự rất ngạc nhiên khi thấy được sự thay đổi thể chất và làn da mịn màng của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng cải biến về thể chất chỉ là một phần lợi ích mà tu luyện mang lại. Sau khi đọc các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ thể ngộ với những học viên khác, tôi ngộ ra rằng thực hành tu luyện là để trở thành người tốt hơn. Thay vì hoài nghi, tôi lạc quan và vô cùng hạnh phúc.

Khảo nghiệm lớn

Vào buổi sáng ngày 22 tháng 7 năm 1999, các đồng nghiệp bảo tôi bật TV, đang chiếu những bản tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tới ký túc xá của công ty và xem tất cả các bản tin vu khống bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sinh ra vào những năm 70 và tôi không hề có khái niệm gì về các cuộc vận động chính trị. Nhưng những bản tin đó đã làm tôi vỡ mộng và bối rối, tôi đã thất vọng. Tôi cảm thấy đau khổ bởi những mô tả về Đại Pháp trong những bản tin đó.

Tôi vẫn cứ suy nghĩ về điều đó suốt những ngày tiếp theo và cố gắng hiểu cho được điều gì đã xảy ra bởi vì chân phải của tôi bắt đầu đau, và dù tôi đã không phải chịu đựng triệu chứng này trong suốt hai năm qua. Tôi đã từng có một khối u trong xương và nó thật sự rất đau đớn. Bởi thế mà tôi thường xuyên tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng và rất khó có thể ngủ lại. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi phục hồi sức khỏe và còn nhiều điều còn hơn thế nữa. Sao tôi có thể chối bỏ điều này?

Cuối cùng, tôi đã ngộ được rằng Pháp Luân Đại Pháp đã biến đổi tôi trở thành một người tốt hơn. Tất cả bạn bè và đồng nghiệp đều chứng kiến sự thay đổi đó. Thực tế, người quản lý của tôi một lần đã nói rằng tôi là người đáng tin nhất trong những người mà ông ấy từng gặp. Các thành viên trong gia đình tôi cũng cùng nhau tốt lên. Không ai có thể chối bỏ được những sự thật đó, vì vậy Pháp Luân Đại Pháp nhất định chân chính.

Với niệm đầu đó và sự kiên định trong tâm, đau đớn ở chân tôi lại lần nữa biến mất. Tôi cảm thấy an lòng và tôi biết rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm.

Vạch trần những tuyên truyền thù hận

Sau 19 năm tuyên truyền vu khống, nhiều người dân Trung Quốc vẫn có nhiều điều hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nói với họ rằng tôi đã thay đổi như thế nào, họ rất ngạc nhiên : “Sao tôi lại không biết Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe nhỉ.” Tim tôi như trùng xuống, bởi vì rất nhiều người vẫn đang u mê vì những đầu độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Những tuyên truyền đó cũng khẳng định rằng, những học viên Pháp Luân Đại Pháp đều không uống thuốc. Tôi thường xuyên giải thích cho họ rằng tôi đã tu luyện trên 20 năm và tôi luôn luôn khỏe mạnh. Vậy sao lại phải dùng thuốc chứ? Thêm vào đó, tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Tôi nhớ rằng đã giải thích điều này cho một bác sỹ trung y cao tuổi và ông ấy rất xúc động bởi những thay đổi tích cực sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Trải qua cuộc bức hại nghiêm trọng, rất nhiều học viên bị tạm giam, tra tấn, và thậm chí bị ngược đãi bằng các loại thuốc tâm thần. Thành viên trong gia đình họ cũng phải chịu đựng những tác động tiêu cực. Nếu cuộc đàn áp này không xảy ra, các học viên, gia đình họ và toàn bộ xã hội này hẳn sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.

Tôi thật tâm hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ bình tâm trở lại và thấy được Pháp Luân Đại Pháp thật sự là gì. Những ai ủng hộ lẽ phải và những ai tin vào Chân – Thiện – Nhẫn sẽ luôn được ban phúc lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/363054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170655.html

Đăng ngày: 11-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share