Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 19-4-2018] Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn là điểm đến không thể bỏ qua đối với các du khách từ Trung Quốc Đại lục đến Đài Bắc. Để giúp họ tìm hiểu về Pháp Luân Công và vạch trần những tuyên truyền thù địch của Đảng Cộng sản, các học viên đã đến đó hàng ngày để nói chuyện với du khách.

Mới đây, một hướng dẫn viên đã nói với đoàn du khách của anh trước khi bước vào nhà tưởng niệm rằng họ sẽ gặp các học viên Pháp Luân Công tại tất cả các điểm du lịch lớn. Anh nói tiếp: “Nếu nơi nào không có các học viên [Pháp Luân Công], thì tức là nơi đó không nổi tiếng. Bạn chỉ cần ghé thăm những nơi có các biểu ngữ Pháp Luân Công.”

787be754ace92f2403bca75ccad8978e.jpg

Khách du lịch Trung Quốc đọc áp phích được các học viên Pháp Luân Công trưng bày bên ngoài Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc

Đôi vợ chồng đến từ tỉnh An Huy: “[Nơi này] tựa như một thế giới khác vậy”

Một đôi vợ chồng cao tuổi từ tỉnh An Huy sau khi xem xong buổi lễ duyệt binh đã đến quầy của các học viên. Nhìn thấy rất nhiều áp phích do các học viên trưng bày, người chồng rất ngạc nhiên nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy thứ như thế này!”

Trong khi nói chuyện với một học viên, họ nói họ biết rõ về Pháp Luân Công. Họ nói rằng một hàng xóm của họ đã bị bắt giam vì đức tin của ông. Tuy nhiên, ông vẫn tu luyện và phân phát các tài liệu để vạch trần những tuyên truyền phỉ báng đó. Người chồng nói: “Thật ấn tượng khi thấy những áp phích có đầy đủ các thông tin chi tiết này. Tôi sẽ nói điều này với hàng xóm của tôi khi quay về — Ở đây tựa như một thế giới khác vậy!”

“Tôi cũng muốn đọc cuốn sách này”

Hai người phụ nữ trẻ đến và dừng lại trước một tấm áp phích có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Là Phật tử, họ đến Đài Loan để tham dự một buổi lễ Phật giáo. Sau khi một học viên giải thích cho họ biết Pháp Luân Công là gì, họ rất ngạc nhiên. Một người nói: “Tôi không biết rằng Pháp Luân Công thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu vậy môn tu luyện này phải rất cao thâm.”

Vị học viên đã kể về trải nghiệm của bản nhân mình và nói rằng hiện nay môn tu luyện được chào đón tại hơn 100 quốc gia. Người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc: “Ồ! Sư phụ của bạn hẳn phải rất vĩ đại mới có rất nhiều đệ tử đến vậy.” Sau đó cô hỏi làm thế nào để bắt đầu tu luyện và nóng lòng muốn có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cô nói: “Tôi cũng muốn đọc cuốn sách này.” Học viên đó đã tặng cho cô một cuốn sách và cô ấy rất vui vẻ.

Không tham gia chính trị

Một hướng dẫn viên nói rằng anh không muốn gặp các học viên. Khi được hỏi tại sao, anh nói rằng các học viên làm chính trị. Một học viên trả lời: “Chúng tôi chỉ muốn thực hành đức tin của mình. Chúng tôi không có chương trình nghị sự chính trị hay mục đích chính trị gì cả. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?”

Người hướng dẫn viên cho biết ông đã ở Bắc Kinh năm 1999 và chứng kiến các học viên vây quanh Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4. Học viên đó đã giải thích với ông rằng các học viên đến đó để phản đối các vụ bắt giữ học viên phi pháp tại Thiên Tân ngày hôm trước. Cô nói: “Các quan chức ở Thiên Tân bảo họ tới Bắc Kinh, vì vậy các học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Anh sinh sống ở Bắc Kinh, chắc anh hiểu về Đảng Cộng sản, nếu như đó là một cuộc tấn công thực sự vào Trung Nam Hải, anh nghĩ Đảng cho phép họ tới đó không?” Cô chỉ vào một bức hình và nói: “Hãy nhìn vào bức hình này và xem nhân viên an ninh [ở đó, lúc đó] lỏng lẻo như thế nào.”

Hướng dẫn viên du lịch suy nghĩ một lúc và không nói gì cả.

Hướng dẫn viên: Tôi đồng tình với các bạn

Một hướng dẫn viên khác nói rằng một trong những giáo viên trung học của cô cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói: “Đó là một giáo viên giỏi và rất có trách nhiệm, cũng như các học viên khác mà tôi biết. Nhưng vì đức tin của mình mà cô đã bị mất việc và cả gia đình cô bị ảnh hưởng.”

Cô nói rằng mặc dù các học viên ở Trung Quốc không thể công khai đưa tin cho mọi người biết về Pháp Luân Công trên quy mô lớn như ở Đài Loan, nhưng họ có thể trò chuyện với mọi người về môn tu luyện. Cô cũng đã minh bạch chân tướng theo cách đó và cô đã thoái khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản sau khi nhận ra tất cả những việc làm xấu xa của Đảng.

Cô nói: “Tôi biết Pháp Luân Công có thể cải thiện cả tâm lẫn thân. Và môn tu luyện dạy các học viên trở thành những người tốt hơn. Tôi đồng tình với các học viên về điều này. Nhưng vì Đảng quá lưu manh nên tôi chưa dám tu luyện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/19/364276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/20/169433.html

Đăng ngày 10-6-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share