Bài viết của Thái Cúc và Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-6-2018] Mùa hè đến không chỉ khiến ngày dài hơn, thời tiết ấm áp hơn, mà còn là khởi đầu cho mùa lễ hội và diễu hành ở Bắc Mỹ, đây là thời gian mà các cộng đồng trên khắp lục địa tận hưởng vô số lễ kỷ niệm quốc gia và địa phương. Các học viên Pháp Luân Công nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện cộng đồng vào thời điểm này trong năm.

Bài viết này bao gồm ba cuộc diễu hành mà các học viên đã tham gia gần đây ở khu vực New York và Toronto.

Queens, New York

Cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm Little Neck-Douglaston thường niên ở Queens diễn ra vào ngày 28 tháng 5. Đây là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất cả nước, tôn vinh các cựu chiến binh của quân đội quốc gia đã phục vụ đất nước của họ. Cuộc diễu hành năm nay có hơn 150 nhóm với hàng ngàn người tham gia. Sự kiện này được tổ chức hàng năm kể từ năm 1927 được đặc trưng bởi các ban nhạc diễu hành, phương tiện giao thông và các chiếc thuyền trang trí.

Đoàn Pháp Luân Công, gồm 200 học viên, là đoàn người Trung Quốc lớn nhất trong cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm Little Neck-Douglaston.

2d4b02f6bf9fc2ec48c046813e68eac4.jpg

8d7d1bc87c7dad7b3677e3e44d7ff8a5.jpg

8b5c16d1c4665e8dac3255c8f6af378f.jpg

Đoàn Pháp Luân Công trong Cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm Little Neck-Douglaston, ở Queens, New York

Cư dân địa phương Barbara Rose cho biết năm nào cô cũng xem diễu hành, và với cô, đoàn Pháp Luân Công là một trong những đoàn đẹp nhất.

Cô Tracy rất vui khi nhận được bông sen giấy gấp thủ công từ các học viên. Cô nói: “Tôi đã xem họ diễu hành hai tuần trước ở Manhattan. Có đến hàng ngàn người. Tôi đã nói với các đồng nghiệp về [Pháp Luân Công]. Tôi thực sự thích họ.”

Một khán giả có tên Harry Cervas đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh nói: “Đảng Cộng sản thật sai trái khi cố gắng tiêu diệt một điều vô cùng tốt đẹp. Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành là rất cần thiết, điều đó giúp mọi người hiểu được mục tiêu chung của sự tồn tại của nhân loại.”

Toronto Area

Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã nhận được hai lời mời tham gia vào các sự kiện vào ngày 2 tháng 6. Vì thế, họ đã cử Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Bánh mì và Mật ong ở Mississauga, và đội múa tiên nữ, thuyền Pháp, và đội múa sư tử đến cuộc diễu hành Lễ hội Unionville ở Markham.

9a0bd5040bd3d4d0e61504b8f606deb2.jpg

1df36e8675918755faa4958566f89488.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Cuộc diễu hành Bánh mì và Mật ong thường niên ở Mississauga

98ec4d2401c30108958ae857644548e7.jpg

b08f55ab170c4ce5562ccfb4a13aef52.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Cuộc diễu hành Lễ hội Unionville ở Markham

Nhiều khán giả người Trung Quốc bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành.

Ông Hàn, một quan chức chính phủ Trung Quốc đã về hưu, rất khen ngợi các học viên. “Rất đẹp và tráng lệ”, ông nói: “Tôi tự hào về họ.”

Ông nói thêm: “Cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái. Thật kinh khủng. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Thực ra, mọi người đều biết Pháp Luân Công là gì, và họ biết Đảng Cộng sản là gì. Họ chỉ vì sợ Đảng mà không dám nói ra. Nhưng lịch sử sẽ cho thấy cái gì là đúng và cái gì là sai. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”

801f18130d383488d180b318fb27547a.jpg

Cô Crystal (trong trang phục áo cưới) đến từ Trung Quốc nói: “Pháp Luân Công ôn hòa và thân thiện. Tôi cũng thích con thuyền của họ!”

68ee2db1f074272659153862c4353b79.jpg

Một cô gái trẻ xem cuộc diễu hành muốn chụp ảnh cùng các học viên trẻ trong trang phục truyền thống Trung Quốc

4a6595f53802704aea16f15ec71731a5.jpg

Bà Kate (đang bế con nhỏ) cho hay: “Tôi rất vui khi thấy đoàn Pháp Luân Công hàng năm. Tôi rất yêu thích họ. Tôi biết họ bị ngăn cấm ở Trung Quốc nên tôi rất vui vì họ có thể tự do thể hiện vẻ đẹp của mình ở đây. Cuộc bức hại đó phải chấm dứt.” Chồng bà là ông Chris đồng tình rằng Pháp Luân Công cần được tự do ở Trung Quốc.

29d91d357970ad906e1d7750cbd6bede.jpg

Anh Tristan cho hay anh luôn ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc

ff3371b0d002ea32e1d97c53eec0b983.jpg

Pháp Luân Công để lại cho ông George, 92 tuổi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ông nói: “Tôi cầu nguyện cho họ. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/3/368370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/4/170652.html

Đăng ngày 9-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share