Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2018] Trong một hành vi cản trở công lý, gần đây một tòa án Trung Quốc đã xét xử học viên Pháp Luân Công một cách bí mật vào lúc 5 giờ sáng. Phiên xét xử chỉ kéo dài trong 10 phút và luật sư của học viên không hề được thông báo về ngày hay thời gian diễn ra phiên tòa. Mặc dù thẩm phán đã quả quyết với học viên rằng bà có thể tự bào chữa cho mình tại phiên xét xử nhưng nữ học viên này không có cơ hội cất lời trong suốt phiên tòa.

1328884e06f74d717d31b418573cbd09.jpg

Bà Ninh Đình Vân

Bà Ninh Đình Vân ở tỉnh Hắc Long Giang bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2017 tại một bến xe buýt trước chuyến đi Thượng Hải thăm con gái bà. Cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của bà và phát hiện ra bà là một học viên Pháp Luân Công. Họ đã lục soát và tìm thấy một số tài liệu Pháp Luân Công nên đã bắt giữ bà.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 3 tháng 4 năm 2018 bà Ninh Đình Vân bị đưa đến Tòa án thành phố Du Thụ. Cả luật sư và người nhà của bà Ninh đều không được thông báo về phiên tòa xét xử bà.

Bà Ninh đã kháng cáo lên thẩm phán chủ tọa nói rõ rằng phiên xét xử là không hợp lệ khi tòa án không thông báo cho luật sư của bà. Vị thẩm phán đã làm ngơ trước yêu cầu của bà và cố ý xét xử bằng cách đọc những cáo buộc ngụy tạo đối với bà. Thẩm phán cũng tước quyền tự bào chữa của bà Ninh.

Sau khi phiên tòa diễn ra được 10 phút, thẩm phán đã nhanh chóng hoãn phiên xét xử, bà Ninh phản đối quy trình bất hợp pháp này bằng cách từ chối ký tên vào hồ sơ biên bản. Thẩm phán chủ tọa đã lừa dối bà bằng cách nói với bà rằng vị đó chỉ thảo luận về vụ việc với bà Ninh khi bà ký vào hồ sơ tài liệu.

Do phải chịu áp lực của nhân viên tòa án và không đọc kỹ hồ sơ, bà Ninh đã ký vào biên bản rồi sau đó bà chỉ thấy rằng tất cả các thẩm phán đều rời khỏi phiên tòa.

Vào lúc 6 giờ sáng, bà Ninh bị đưa trở về Trại tạm giam Du Thụ, nơi bà bị https://vn.minghui.org/news/91819-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-giu-bat-hop-phap-trong-bon-thang.html giam giữ từ tháng 10 năm ngoái.

Vào ngày 10 tháng 4, sau phiên xét xử một tuần gia đình bà Ninh mới được biết về sự việc. Luật sư của bà đang ở một thành phố khác vội vã tới tòa án và yêu cầu gặp mặt các thẩm phán. Khi một nhân viên gọi điện cho thẩm phán, vị luật sư nghe thấy giọng nữ hét lên trong điện thoại rồi sau đó được cho biết rằng thẩm phán từ chối gặp ông.

Luật sư của bà Ninh đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại khi làm đại diện cho khách hàng của mình và bị phòng tư pháp địa phương gây khó dễ.

Tòa án Du Thụ luôn luôn gây trở ngại cho các luật sư làm đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong việc xem xét các tài liệu hồ sơ vụ án của họ. Nhưng riêng thẩm phán Tôn Lợi, thẩm phán chủ tọa trong vụ án của bà Ninh đã cho phép luật sư xem xét các hồ sơ tài liệu vào tháng 1 năm 2018 – đây là trường hợp đầu tiên trong nhiều năm qua. Nhưng ngay sau đó, tòa án đã loại thẩm phán Tôn ra khỏi vụ án và giao cho các thẩm phán mới phụ trách vụ việc. Lần tiếp theo khi luật sư của bà Ninh liên lạc với tòa án, ông đã bị tước quyền tiếp cận hồ sơ và tòa án từ chối thông báo cho ông biết thẩm phán mới là ai.

Trong lần tới tòa án gần đây nhất, luật sư đã được nhân viên tòa án cho biết các thẩm phán phụ trách vụ việc của bà Ninh là Lưu Lập Quyên, Trương Quốc Lập và Dương Hoành Quang. Sau khi luật sư trở về thành phố của mình, phòng tư pháp địa phương ông đã thông báo cho ông rằng rốt cuộc các luật sư phụ trách vụ án không phải là ba vị có tên nêu trên.

Báo cáo trước đâyhttps://vn.minghui.org/news/91819-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-giu-bat-hop-phap-trong-bon-thang.html Học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong bốn tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/364689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/3/169573.html

Đăng ngày: 4-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share