Bài viết của Tuyết Liên, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2018] Trong khoảng thời gian từ 1995 -1997, tôi đã mắc nhiều căn bệnh như viêm túi mật, bệnh tim, viêm hang vị dạ dày, viêm ruột kết, viêm ruột thừa, suy nhược thần kinh. Mặc dù đã thuốc thang điều trị khắp nơi, nhưng bệnh tình của tôi vẫn vô phương cứu chữa.

Trong khi nằm viện, một người bạn làm bác sĩ đã khuyên tôi: “Bệnh tim của chị rất nghiêm trọng. Nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng có cố mang thai!” Tôi đã kết hôn được hai năm và vợ chồng tôi đã nghĩ đến việc sinh con để cho gia đình được trọn vẹn. Để chứng minh cho lời nói của mình, cô ấy bảo gần đây cô đã điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh tim có tình trạng giống tôi, nhưng người này đã qua đời vì trụy tim ngay sau khi xuất viện. Sau lời khuyên của cô ấy, tôi đã trở nên vô cùng tuyệt vọng.

Những cơn đau liên tục và dai đẳng vì bệnh tật khiến tôi không thể ngủ ngon được vào ban đêm. Tôi nhanh chóng rơi vào trầm cảm nặng và tin rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này. Thế là tôi phát nguyện, nếu ai có thể chữa được bệnh cho tôi, tôi sẽ tình nguyện làm theo mọi yêu cầu của người đó, thậm chí là làm những việc thấp kém nhất như quét đường!

Đắc Pháp khi ở tận cùng tuyệt vọng

Tôi tình cờ gặp lại một đồng nghiệp vừa về hưu vào mùa xuân năm 1997. Nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật và yếu đuối của tôi, cô ấy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) cho tôi. Theo như lời cô ấy nói, môn tập này dạy người ta tu luyện nhân tâm để trở thành một người tốt thực sự. Những học viên nỗ lực cố gắng để trở thành người tốt thì có thể khỏi bệnh. Người đồng nghiệp ấy sau đó mời tôi đến nhà để xem video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã học Thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi còn nhỏ, nên lời khuyên của cô ấy nghe có vẻ buồn cười. Làm người tốt mà có thể khỏi được bệnh sao? Hai thứ ấy thì có gì liên quan với nhau chứ? Chẳng dính dáng gì cả! Tuy nhiên, tôi thấy khó mà từ chối ý tốt của người đồng nghiệp nên đã miễn cưỡng cùng chồng đến nhà cô ấy vào tối hôm đó. Chúng tôi ngồi xuống cùng xem video và tôi nhanh chóng bị cuốn hút vào phần biểu diễn các bài động tác mẫu tuy chậm rãi nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công). Một cảm giác hạnh phúc khó tả xuất hiện trong lòng; còn chồng tôi bảo rằng anh ấy nhìn thấy nhiều vị Phật bay lên xuống từ màn hình trong khi đang ngồi thiền. Mặc dù là người vô thần nhưng tôi biết chồng tôi không gạt tôi. Thâm tâm tôi thật sự tin rằng đây không phải là một công Pháp tầm thường. Sau đó, người đồng nghiệp đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi nên đọc toàn bộ cuốn sách.

Tôi đọc một lượt hết quyển sách và cảm thấy mình như trở thành một người khác. Những bài giảng kì diệu đến nỗi toàn bộ quan đểm sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Những học viên khi gặp mâu thuẫn cần phải hướng nội để tìm kiếm vấn đề. Muốn làm vậy, thì người ta trước hết phải biết nghĩ cho người khác.

Cuốn sách chỉ cho tôi nhìn thấy những thiếu sót của bản thân. Tôi đã từng khăng khăng cố chấp cho đến khi đạt được như ý mình. Thậm chí khi tranh cãi với chồng, tôi cũng sẽ không bao giờ chịu thua. Hành vi này hoàn toàn trái với những nguyên lý của Đại Pháp. Tôi vô cùng xấu hổ và hứa sẽ nỗ lực hơn để trở thành một người tốt.

Những điều kì diệu diễn ra

Trong vòng hai tuần sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bệnh tình của tôi khỏi hẳn. Tôi trở thành một con người hoàn toàn mới, khỏe mạnh, vui vẻ và biết quan tâm đến mọi người.

Các đồng nghiệp của tôi vô cùng ấn tượng và gần chục người trong số họ cũng sớm bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ tôi. Cha mẹ tôi hạnh phúc không nói nên lời khi con gái khỏi bệnh, bố tôi rất kinh ngạc và ông cũng bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa chính việc tôi đã bất ngờ mang thai vào năm sau. Giờ đây con trai tôi đã lớn và đã thành một thanh niên to cao vạm vỡ.

Chuẩn bị thi cử

Kỳ thi của khóa học tại chức sắp đến khi con tôi chỉ mới được một tháng. Vì cháu bé cần được chăm sóc cộng với việc tôi không thể đến địa điểm thi ở khá xa, nên tôi gần như quyết định từ bỏ đợt thi này. Tuy nhiên một tuần trước kỳ thi, một giọng nói trong giấc mơ bảo rằng kỳ thi sẽ được tổ chức ở khu vực địa phương. Mặc dù nhận được thông báo ngay sau đó rằng kỳ thi sẽ được tổ chức ở gần, nhưng tôi như chết lặng. Làm thế nào có thể ôn lại toàn bộ đề cương khóa học chỉ trong vòng ba ngày?

Vào lúc ấy, một giọng nói từ bi xuất hiện trong tâm tôi: “Sư phụ Lý (nhà sáng lập) sẽ giúp con.” Tôi ngay lập tức cảm tạ Sư phụ.

Tôi đã dành ba ngày rưỡi không ngủ để học bài. Mặc dù không hề chợp mắt, nhưng tôi không thấy mệt mỏi, buồn ngủ mà vẫn có thể tập trung và ôn lại ba môn thi một cách dễ dàng. Trong kỳ thi, tôi thấy hầu hết các câu hỏi trong bài kiểm tra đều nằm trong những phần đã ôn tập kỹ. Kết quả là tôi vượt qua với điểm số xuất sắc.

Loại bỏ chấp trước vào ăn uống

Sau khi khỏi bệnh, khẩu vị của tôi đã cải thiện đến mức tôi bắt đầu rất thích ăn uống. Tôi không thể kiểm soát được cơn thèm ăn của mình và ăn bất cứ cái gì cho dù lúc đó tôi đang no hay đói. Tôi bắt đầu tăng cân và trở nên béo phì. Trong khi thiền định, tôi nhìn thấy một thông điệp, rằng tôi chỉ nên ăn một nửa thức ăn hàng ngày để giảm cân. Tôi làm được vài ngày nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại duy trì thói quen ăn uống trước kia.

Không lâu sau, chồng tôi đi công tác. Vào hôm anh ấy đi, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm tôi, “Đừng ăn gì trong ba ngày tới, năng lượng ngươi cần sẽ được cung cấp.”

Cùng lúc ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ béo mập ham ăn đang mặc bộ đồ đen. Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra rằng “tham ăn” cũng là một chấp trước phải bỏ.

Tôi quyết tâm loại bỏ hoàn toàn chấp trước “tham ăn” này. Sáu ngày tiếp theo, mặc dù không hề ăn uống gì nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đói và vẫn làm được các công việc như thường lệ. Cân nặng của tôi giảm nhanh và việc ăn uống cũng trở lại bình thường.

Loại bỏ tâm sắc dục

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra chấp trước mạnh mẽ của bản thân đối với sắc dục. Tuy nhiên, quyết tâm loại bỏ chấp trước này rất yếu. Mỗi khi gặp những người đàn ông đẹp, tôi nhận thấy mình thường cố liếc nhìn họ vài lần.

Sau đó tôi gặp những điều này trong mơ. Một người đàn ông đẹp trai tiến đến gần và ngầm tỏ ý bảo tôi theo anh ta đến một nơi nào đó. Vì bị vẻ ngoài của anh ta làm lu mờ nên tôi mê muội đi theo đến một ngôi nhà khá xa. Đột nhiên, người đàn ông quay lại nhìn tôi với vẻ dữ tợn và lập tức rùng mình biến thành một con đại hồ ly hung ác. Con hồ ly bổ nhào đến vồ tôi với cái lưỡi đỏ dài và móng vuốt sắc nhọn. Tôi sợ quá tỉnh dậy. Kể từ đó, tôi đã hoàn toàn loại bỏ được tâm sắc dục.

Sư phụ từ bi vĩ đại đã dành hết cả tâm huyết và sức lực để thức tỉnh chúng ta. Những trải nghiệm của tôi đã khuyến khích tôi tiếp tục tinh tấn trên con đường tu luyện, chứng thực và giảng chân tướng về Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/14/350052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169352.html

Đăng ngày 3-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share