Bài viết của Phổ Linh, một học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-3-2018] Tôi tập võ từ khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên, tôi thường đi lưu diễn để biểu diễn võ thuật. Tôi đã từng tin rằng điều đó khiến người ta khỏe mạnh, mặc dù tôi đã gần 70 tuổi rồi. Nhưng điều đó đã không thể kéo dài mãi được.

Đại Pháp đã cứu tôi

Mấy năm trước, tôi bất ngờ bị nôn mửa. Việc đó đã kéo dài trong vài ngày. Tôi cảm thấy rất yếu và khó khăn lắm mới đứng dậy được. Chồng và các con tôi đưa tôi đến bệnh viện, ở đó tôi được chẩn đoán là bị viêm dạ dày cấp tính. Thật may là tôi đã được điều trị kịp thời. Tôi phải nằm viện hơn 10 ngày. Sau khi ra viện, tôi không còn đủ sức khỏe để luyện võ nữa.

Sau đó tôi tình cờ gặp cô cháu gái Huệ Tân. Cô ấy là một học viên Pháp Luân Công, và cháu đã nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công, về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra trong nhiều năm qua, và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng để có một tương lai tươi sáng. Tôi đã đồng ý thoái đảng. Cháu cũng bảo tôi rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ mang phúc lành đến cho tôi và giúp tôi khỏe mạnh trở lại.

Tôi ghi nhớ những điều cháu nói và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi đã thực sự hoàn toàn hồi phục sau một thời gian ngắn. Tôi thấy rất vui.

Đại Pháp cứu chồng tôi

Vào mùa thu năm 2016, chồng tôi đang bận rộn thu hoạch ở ngoài đồng thì đột nhiên ông không thể kiểm soát thân thể của mình. Khi tôi đến nơi, ông đang nằm trên mặt đất và không thể cử động được. Mặc dù hai mắt ông mở to nhưng ông trông như đã chết. Tôi sợ quá.

Tôi gọi con trai và con gái mình đến nhà rồi chúng tôi đến bệnh viện. Trong khi ngồi trên xe ô-tô, tôi nhớ ra những lời thần kỳ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bảo chồng tôi niệm. Các con tôi và tôi cũng liên tục niệm cùng nhau. Được nửa đường tới bệnh viện, chồng tôi đột nhiên ngồi dậy và có thể cử động được. Khi ông ấy biết rằng chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, ông ấy bảo chúng tôi rằng ông ấy cảm thấy khỏe và muốn về nhà. Các con tôi kiên quyết đưa ông đến bệnh viện để khám, nhưng các bác sĩ thấy không có vấn đề gì.

Toàn thể gia đình tôi đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và vô cùng biết ơn Đại Pháp. Khi cháu gái tôi đến thăm, tôi đã kể với cháu rằng gia đình tôi đã thể nghiệm được những lợi ích của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và thoái Đảng.

Giờ đây tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Công. Cả gia đình tôi cũng được thọ ích từ Đại Pháp. Các con tôi đều có công việc tốt và con cái của chúng đều thông minh và ngoan ngoãn. Mọi người đều ủng hộ tôi tu luyện. Tất cả chúng tôi đều được Đại Pháp ban phúc.

Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc để có thể phản bổn quy chân cùng với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/10/362705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/29/169195.html

Đăng ngày: 2-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share