Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 23-5-2018] Vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sĩ đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Loewenplatz ở Lucerne, để giới thiệu môn tu luyện tự thân và thiền định, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân địa phương và khách du lịch.

ceb37bbb691f07d9477df5697f555285.jpg

5d6ecc14b5676d0ce21f502e6b5eb3a6.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

a584fc0a1b53275769ae4eec9b21dad1.jpg

Ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người, kể cả những người đến từ Trung Quốc, đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ lên án tội ác của chính quyền cộng sản ở quốc gia này, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị cầm tù vì đức tin của họ.

e073b1781cf4b641803d23c9a0043c7b.jpg

Bà Naomi (bên trái) đọc thông tin về Pháp Luân Công

Bà Naomi, một kế toán viên địa phương, đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Bà ký tên vào bản thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư ĐCSTQ và là kẻ đã chỉ đạo cuộc bức hại. Bà Naomi nói rằng tội ác thu hoạch nội tạng là một sự sỉ nhục đối với nhân loại. Bà nói với một học viên: “Thật khủng khiếp khi người dân không được tự do thực hành một môn tu luyện tốt như vậy, và họ thậm chí còn bị bức hại. ĐCSTQ thực ra rất yếu kém. Nếu không, họ sẽ không bức hại những người ôn hòa này. Cuộc bức hại sẽ không còn lâu nữa!”

Bà nói thêm: “Những học viên này thật dũng cảm. Tôi rất ngưỡng mộ họ! Họ đã làm một việc tuyệt vời, cải thiện bản thân và truyền rộng thông tin! Có thể chịu đựng được những phản ứng khác nhau của công chúng, họ hẳn phải rất biết nghĩ cho người khác. Họ thật dũng cảm! Những gì họ đang làm sẽ tạo nên sự khác biệt!”

Một phụ nữ có tên Luedin đã đọc kĩ những tấm áp phích Pháp Luân Công. Mặc dù cô thường không kí vào các bản thỉnh nguyện, lần này cô đã quyết định ký ngay lập tức để kêu gọi chấm dứt việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô nói: “Thu hoạch nội tạng từ những người còn sống thật là khủng khiếp! Họ [các học viên] có mong muốn tốt đẹp, nhưng họ lại bị tra tấn và giết hại để lấy nội tạng… Tôi thực sự rất buồn.”

4172e5a96dc8025b4360331e575bdefe.jpg

Bà Krauer, một người dân địa phương ký tên vào bản thỉnh nguyện

Bà Krauer, một người dân địa phương, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói: “Tu luyện là điều rất tốt. Tôi không thể hiểu tại sao Pháp Luân Công lại bị đàn áp. Thu hoạch nội tạng là một tội ác khủng khiếp! Nó không nên xảy ra.” Bà khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ và cho hay bà rất sẵn lòng hỗ trợ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/23/367916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170575.html

Đăng ngày 1-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share