Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2018] Tôi đắc Pháp năm 2010, lúc đầu tôi bắt đầu tu luyện một mình ở nhà. Tuy nhiên, tôi mau chóng nhận ra trạng thái tu luyện yếu kém của bản thân. Chính niệm của tôi không đầy đủ và tôi không thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã tình cờ tìm được một nhóm học Pháp gần nhà. Trong môi trường tu luyện đó, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc hướng nội tìm, có nhận thức sâu hơn về việc tu luyện, và tham gia cùng các đồng tu khác trong việc cứu độ chúng sinh.

Hồi phục bệnh nhờ trừ bỏ các chấp trước

Từ cuối tháng 9 năm 2016, tôi phát hiện có mấy nốt mụn nước nhỏ, ngứa ở phía sau đầu. Trong vài ngày, mụn rộp bắt đầu lan rộng, cảm giác nóng rát và ngứa tăng lên. Bởi vì mủ chảy ra từ các nốt mụn và bết vào mái tóc dài, tôi đã phải cắt tóc ngắn. Các nốt ngứa trở nên nặng hơn, cho đến một ngày, tôi thấy máu chảy ra từ các nốt mụn. Tôi cố gắng cải thiện tình trạng bằng cách dùng nước muối lau rửa các vết thương. Tuy nhiên, tôi lại làm cho các vết loét lan nhanh hơn. Gia đình tôi lo lắng, giục tôi tới bệnh viện, nhưng tôi kiên định từ chối, bởi tôi biết đây là khảo nghiệm trạng thái tu luyện của bản thân. Tôi bắt đầu học Pháp, luyện công và phát chính niệm thường xuyên hơn, hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục.

Tuy nhiên, tình trạng của tôi càng ngày càng tệ và sau một tháng, ban ngứa lan khắp da đầu tôi. Mủ chảy ra từ các nốt mụn và đầu tôi vừa đau vừa ngứa. Mặc dù tháng 11 trời rất lạnh, nhưng tôi lại thấy vô cùng nóng. Ban tiếp tục lan cho tới khi đầy khắp đầu, mắt, lông mày, trán và cổ tôi. Sau đó, ban tiếp tục lan ra khắp thân, kể cả chân của tôi. Các nốt mụn nhỏ bắt đầu lan to ra, hoà vào nhau, cho tới khi toàn thân tôi là những mảng vảy, rụng ra, chứa cả máu và mủ. Từ đó, tóc của tôi cũng không mọc được nữa.

Đến lúc này, gia đình bắt đầu van nài tôi đi tìm biện pháp chữa trị. Nhận thấy vấn đề của mình ngày càng trở nên nghiêm trọng, tôi cũng bắt đầu hoài nghi về hướng đi của mình. Tôi nhanh chóng chuyển đến ở với chị gái, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu hướng nội tìm lỗi sai của mình. Với sự giúp đỡ của chị, tôi tìm ra một loạt chấp trước của bản thân và bắt đầu lấy can đảm bước ra giảng chân tướng cho người dân.

Ngày 6 tháng 12, tôi đã tham gia vào một nhóm học Pháp của các học viên lớn tuổi. Trường năng lượng bao quanh nhóm học Pháp thật kỳ diệu, và tôi có thể nhanh chóng lĩnh hội những lời giảng của Sư phụ. Khi tôi tiếp tục đọc, cơn đau và ngứa trên da đầu tôi dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, thoải mái.

Kể từ đó, tôi bắt đầu tham gia nhóm học Pháp thường xuyên hơn. Qua môi trường này, cùng với sự chia sẻ của các đồng tu, tôi đã học được cách hướng nội và kiên định trong tu luyện. Tôi học được cách quan sát người khác để tìm ra cái sai của bản thân. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã nhận ra các chủng nhân tâm, và bắt đầu vững bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi.

Sau đó, Sư phụ đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi và dạy rằng tôi phải dũng cảm đối mặt với những vấn đề của mình. Từ giấc mơ đó, tôi nhận ra rằng tôi có xu hướng bỏ qua những hành vi xấu của mình, thay vì xem xét lại chúng. Vì thế, tôi đã không nhận ra tâm tự cao tự đại đang ẩn giấu rất sâu trong tâm tôi. Chấp trước này có liên quan đến nghiệp bệnh hiện tại của tôi, và tôi đã giữ nó trong một thời gian dài. Đây là chấp trước căn bản nhất của tôi, tôi luôn đề cao bản thân mình và cố gắng phô diễn bản sự của tôi. Khi tìm ra được chấp trước này, tôi ngay lập tức phát chính niệm trong nửa giờ để loại bỏ nó. Sau đó, các cơn đau và ngứa bắt đầu dịu đi.

Không lâu sau, các nốt ban trên người tôi biến mất, vết thương trên da đầu bắt đầu lên vảy và bong ra. Các mụn rộp trên đầu tôi bắt đầu thu nhỏ lại. Trong vòng nửa tháng, tóc mới bắt đầu mọc lại. Trong một tháng, cơ thể tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Trong suốt khảo nghiệm này, tôi đã từ chối mọi hình thức điều trị y tế. Khổ nạn nghiêm trọng này đã cho tôi thấy rõ tầm quan trọng của việc đi đúng hướng trên con đường tu luyện, cùng với sự tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp. Sự phục hồi nhanh chóng của tôi khiến gia đình tôi ngỡ ngàng, sau đó họ tuyên bố ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp! Người mẹ đã 80 tuổi của tôi đã rất cảm kích, bà bắt đầu thường xuyên và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Nhận ra can nhiễu và làm ba việc

Sau khi nhận được sự động viên và giúp đỡ từ một học viên lớn tuổi, tôi bắt đầu tham gia giảng chân tướng trực diện. Học viên này mặc dù đã 80 tuổi nhưng rất tinh tấn, chính niệm mạnh mẽ, và luôn cố gắng làm tốt ba việc. Ngoài việc hàng ngày mạo hiểm ra ngoài giảng chân tướng, bà còn giảng chân tướng cho bất cứ ai bà gặp trong cuộc sống thường ngày. Lúc mới đầu, tôi thầm lặng phát chính niệm để hỗ trợ bà. Dần dần, tôi đã có đủ tự tin để tự nói chuyện với mọi người.

Một ngày, tôi cùng học viên lớn tuổi này cùng đi đến một địa điểm xa để giảng chân tướng. Tuy nhiên, vào buổi tối trước ngày chúng tôi đi, tôi có biểu hiện tiêu chảy nặng, nôn mửa và bị sốt. Sáng hôm sau, tôi kiệt sức, đau mỏi khắp thân và hầu như không thể cử động. Tôi biết rằng học viên lớn tuổi kia đang đợi, thật khó khăn để ra quyết định có đi hay không?

Tôi lờ mờ nhớ tới mấy câu thơ của Sư phụ:

Ý bất kiên
Quan tự sơn
Trách xuất phàm

Tạm diễn nghĩa:

Ý chí không kiên định
Thử thách lại như núi
Làm sao ra khỏi thế giới phàm tục(Đoạn – Hồng Ngâm II)

Tôi nhận ra rằng những triệu chứng của tôi là một dạng can nhiễu, nó đang cố gắng ngăn cản tôi đi cứu người. Tôi mau chóng ngồi dậy và đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, người học viên lớn tuổi thường xuyên động viên và giúp tôi phát chính niệm. Sau khi trở về, tôi đã đi đến điểm học Pháp. Cơn sốt của tôi dứt vào sáng hôm sau, và tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái.

Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu sót trong tu luyện. Nhưng tôi quyết tâm đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài, tinh tấn tu luyện cá nhân và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/2/362391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/15/169057.html

Đăng ngày 30-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share