Bài viết của một học viên Đại Pháp, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2018] Vào ngày 21 tháng 2, khi nhìn thấy cậu một thanh niên với mái tóc sáng bóng trước cửa một bệnh viện, tôi tiến lại gần và hỏi: “Này cậu, cậu đã bao giờ nghe nói việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại phi pháp Pháp Luân Công chưa?”

Tôi không biết cậu ấy có nghe tôi nói rõ hay không nhưng cậu ấy bảo tôi nói lớn lại ba lần: “ Bà đang nói gì thế? Bà không sợ tôi báo bà với cảnh sát sao?”

Tôi đáp: “Cảnh sát cũng cần biết sự thật.”

Cùng lúc đó, có một nhóm khoảng bảy cảnh sát đi tuần ngang qua. Người thanh niên trẻ hét lớn: “Bà không sợ tôi gọi cảnh sát tới bắt bà sao?

Tôi không lo lắng về những gì sẽ xảy ra mà chỉ nhìn những cảnh sát đang đi ngang qua một cách bình thản.

Một sĩ quan hỏi người thanh niên: “Có chuyện gì vậy?” Người thanh niên đáp: “ Bà ấy là một học viên Pháp Luân Công. Bà ấy nói Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công.”

Một trong những cảnh sát đáp: “Ồ, bà ấy là một học viên Pháp Luân Công!”

Nhóm cảnh sát nhìn tôi chốc lát rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại người thanh niên đứng đó đầy kinh ngạc.

Phó giám đốc Sở Giáo dục: “Tôi không kí biên bản ấy.”

(Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) Anh rể của chồng tôi là Phó giám đốc Sở giáo dục. Một trong những nhiệm vụ của anh ấy là ra đề thi cho học sinh vào giữa và cuối học kỳ.

Tôi thường mang đến cho anh ấy các thông tin về Pháp Luân Công. Một hôm tôi nói: “Sách giáo khoa chính trị của anh có một bài báo về ‘Vụ tự thiêu Thiên An Môn.’’Anh có biết đó là trò lừa bịp không?”

Anh ấy bảo: “Mọi người nên được biết điều gì thực sự đã diễn ra.”

Gần đây mẹ anh ấy nhập viện ở gần chỗ tôi. Tôi mang cho bà thức ăn và trái cây tươi. Bà tin những điều tôi nói về Pháp Luân Công và rất thích nghe các bài Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp)

Vào dịp năm mới, anh rể của chồng tôi cùng vợ đến thăm nhà chúng tôi để tỏ lòng biết ơn. Anh ấy khen: “Mẹ tôi bảo cô là người phụ nữ tốt nhất bà từng gặp.”

Sau đó tôi nói với anh ấy: “Người ta bảo rằng chính quyền địa phương yêu cầu giáo viên và phụ huynh phải ký văn bản phỉ báng Pháp Luân Công.”

Ông đáp: “Tôi đã không ký.”

Luật sư bào chữa vô tội cho học viên Pháp Luân Công

(Từ Trung Quốc) Khi lần đầu gặp luật sư, tôi bảo ông rằng chúng ta nhất định phải bào chữa vô tội. Trong suốt phiên xử, ông biện luận đầy thuyết phục rằng tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp. Sau đó ông bảo tôi: “Tôi nhận phúc báo từ những gì tôi làm cho Đại Pháp. Sẽ thật đáng hổ thẹn nếu tôi bào chữa thành có tội cho một học viên.”

Ngày càng có nhiều người biết sự thật về vẻ đẹp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/1/169546.html

Đăng ngày 28-5-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share