Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-3-2018] Sau thất bại của việc phẫu thuật cột sống, tôi gần như bị liệt hoàn toàn trong 16 năm cho tới ngày tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bình phục hoàn toàn sau khi bắt đầu thực hành theo các nguyên lý của Đại Pháp. Một lần nữa, cuộc sống của tôi lại tràn đầy hy vọng.

Một cuộc đời đau khổ

Tôi bị chuẩn đoán có u nang nước đang phát triển trong tủy sống sau một lần khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện. Một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giải phẫu thần kinh cho tôi biết nếu tôi không tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ bị liệt sau 10 năm. Tôi đã không muốn tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên vị chuyên gia này đã thúc giục tôi làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ông ta cho tôi số điện thoại và nói rằng ông ta luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi.

Năm 1996, tôi rất bất ngờ khi một bác sỹ phẫu thuật thần kinh ở địa phương gọi điện cho tôi và thông báo rằng, có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đang chờ để làm phẫu thuật cột sống cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý sau những lời động viên chân thành của bác sỹ và bạn bè.

Cuộc phẫu thuật kéo dài trong 5 giờ đồng hồ mà tôi cảm tưởng còn khổ sở hơn cả bị đày xuống địa ngục. Tôi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mình mặc dù tôi đang trong trạng thái gây mê. Tôi cảm thấy sự rung động khi máy khoan (dùng trong phẫu thuật) tác động vào hộp sọ, giống như ai đó ném đá vào đầu tôi vậy.

Hai mươi ngày sau cuộc phẫu thuật, những chuyên gia đã phẫu thuật cho tôi tới và yêu cầu tôi rời khỏi giường bệnh và đi lại xung quanh nhưng tôi không thể thực hiện đươc yêu cầu của họ. Một năm sau đó, tôi đã mang những bức ảnh chụp cộng hưởng từ tới để họ chẩn đoán vấn đề của tôi nằm ở đâu. Một vị chuyên gia nói với tôi rằng, ca phẫu thuật đã thành công. Khi tôi nói rằng, tôi thậm chí còn không thể tự mình lên xuống xe buýt, ông ta nói rằng nếu không tiến hành phẫu thuật thì tôi đã có thể bị liệt hoàn toàn. Ngay lúc đó, tôi hiểu ra rằng, đó chỉ là ca phẫu thuật mang tính thử nghiệm và tôi đã bị lừa dối để trở thành mẫu vật cho thử nghiệm đó.

Tôi dần dần mất đi khả năng vận động. Các cơ bắp càng ngày càng trở nên yếu hơn và bắt đầu mất dần chức năng. Cổ bị cứng và vai bị xoắn lại. Tôi chỉ có thể làm được những hoạt động đơn giản hàng ngày như mặc quần áo và ăn uống. Tôi xa lánh xã hội bên ngoài và sống một mình, đầy oán hận, hối tiếc và đau khổ.

Pháp Luân Đại Pháp hóa giải những oán hận

Tôi đắc Pháp vào năm 2012 từ một người họ hàng. Tôi đã lấy lại được sức khỏe và tống khứ tâm oán hận. Tôi hiểu rằng tất cả những đau khổ mà tôi phải gánh chịu không phải là ngẫu nhiên, đó chính là quả báo cho những việc xấu tôi đã làm trong quá khứ. Và những đau khổ đó đã dẫn tôi đến với Đại Pháp.

Triêu văn đạo, tịch khả tử” (Hòa tan trong Pháp,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tất cả những phàn nàn, hối tiếc và hận thù chất chứa trong tôi bao năm qua đã tan biến. Tôi đã tự nhủ phải quyết tâm đi trên con đường tu luyện.

Một đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, tôi đã thực sự rất sửng sốt khi thấy rằng đồng hồ báo thức không có lắp pin. Tôi xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, lúc đó là 3:20 sáng, tôi hiểu ra rằng Sư phụ đã đánh thức tôi. Người luôn ở bên để giúp đỡ tôi.

Học những kĩ năng mới để giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại

Tôi học cách sử dụng máy vi tính vào năm 2015. Vào tháng 7, tôi đánh máy và gửi thư tố cáo Giang Trạch Dân, kẻ chủ mưu tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Khoảng tháng 12 năm đó, tôi đã biết cách tải xuống và in các tài liệu giảng chân tướng. Tôi thậm chí còn biết cách sửa máy in. Tôi đã không dám mơ làm được những việc này trước đây. Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi những khả năng đó để trợ Sư chính Pháp.

Học thuộc Pháp

Trong 5 năm qua, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân ít nhất 300 lần và học thuộc toàn bộ cuốn sách 2 lần. Học thuộc Chuyển Pháp Luân là một việc khó nhất trong những việc mà tôi từng cố gắng làm. Lần đầu tiên, tôi cần tới 10 tháng để làm việc đó, nhưng tôi đã nhanh chóng quên hết. Lần thứ 2, thì mất khoảng 4 tháng để hoàn thành. Tôi cũng đọc các bài Kinh Văn khác của Sư phụ mỗi khi tôi hướng nội đề cao bản thân.

Năm ngoái, con gái và con rể mang tới cho tôi hai chiếc áo và bảo tôi chọn một chiếc cho mình. Không chiếc nào vừa với tôi cả và tôi đã cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi bảo con gái hãy tặng hai chiếc áo đó cho mẹ chồng của nó. Con gái tôi nói rằng tôi nhất định phải chọn một chiếc bởi vì đây là món quà mà con rể đã mua tặng tôi. Ngày hôm sau, tôi gặp một người bạn và nói rằng: “Con gái và con rể luôn luôn mang quần áo không vừa đến cho tôi. Tôi không biết liệu có người nào muốn quần áo đó không.” Trưa ngày hôm đó, tôi đã rất giận dữ và bắt đầu nhớ lại những thứ làm tôi khó chịu trong quá khứ. Cơn giận dữ khiến tôi trở nên mất kiểm soát.

Đột nhiên, tôi nhớ lại những pháp lý đã học trong một đoạn Pháp:

“ Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh nào hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả các việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị là quan trọng bậc nhất”. (Nhận thức tiếp nữaTinh Tấn Yếu Chỉ)

Moị thứ đột nhiên trở nên minh bạch và tôi hiểu rằng Sư phụ đã lợi dụng việc không tốt này để giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi nhận ra tâm khoe khoang, tật đố và sợ bị mất mặt đang ẩn giấu trong tâm tôi. Tôi đã xin lỗi con rể và thực sự cảm ơn cháu vì lòng tốt đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/20/363061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169241.html

Đăng ngày: 28-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share