Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan Puerto Rico

[MINH HUỆ 20-5-2018] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Puerto Rico kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào hôm Chủ Nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018 trên Quảng trường Palmer lịch sử của thành phố Caguas. Quảng trường này được xây dựng từ năm 1814, đối diện với Nhà thờ Cơ đốc giáo “Dulce Nombre de Jesús” (Sweet Name of Jesus) xây từ năm 1729, có những chú vẹt lớn, hồ cá vàng và đài phun nước, là nơi tuyệt đẹp để cư dân đến tụ họp mỗi ngày.

Ngoài việc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên còn phổ biến thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, kể cả việc chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm để sử dụng cho hoạt động phẫu thuật cấy ghép tạng.

Một người đàn ông từ tốn đọc các biểu ngữ rồi bàng hoàng – ông đọc lại biểu ngữ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và lặng đi vài giây để nghiền ngẫm những gì ông đã đọc… “Việc này… việc này quá tàn ác…”, ông chua xót nói, giọng lạc đi.

c884b0751fc3dfb039511aee81415bdf.jpg

Một phụ nữ đi cùng con gái đã quan sát các học viên biểu diễn các công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô tập thử, rồi dịu dàng mỉm cười và chia sẻ về cảm giác an tĩnh mà cô có được khi tập các bài công pháp. Khi đọc thấy Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt ở các trường học, cô nói: “Thật tuyệt vời. Tôi dạy những trẻ em khó kiểm soát cảm xúc. Bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào vậy?”

5abb4f7107e3e3606c2e2128c1b2ab32.jpg

Một người đàn ông lấy làm đau lòng trước cuộc bức hại ở Trung Quốc nói: “Tại sao chính phủ không làm gì trước sự việc này? Thật khủng khiếp.” Các học viên chỉ cho ông thấy tấm áp phích về Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ. Đọc xong, ông nói: “Tốt quá, nhưng tất cả chúng ta đều cần phải làm gì đó.”

Bày tỏ lòng cảm ân tới Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên cũng nhân cơ hội này để cùng suy ngẫm về hành trình tu luyện của mình và về niềm vui đích thực trong cuộc sống của họ cũng như họ thấy mình may mắn ra sao:

“Giờ đây, tôi có cuộc sống thực sự ý nghĩa. Tôi không còn mơ hồ về việc tại sao tôi lại ở đây và tôi sống là vì điều gì… Tôi cảm thấy hàng ngày Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đều ở bên cạnh dẫn đường chỉ lối cho tôi.”

“Sau biết bao nhiêu lần tìm kiếm, tôi đã gặp được một con đường chân chính – tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân.”

“Lòng biết ơn sâu sắc đó đong đầy cuộc sống của tôi, nhiều đến mức tôi không có cách nào biểu đạt bằng lời!”

“Tôi đã hơn 85 tuổi rồi, và đã trải qua hai lần phẫu thuật chân. Tôi bị viêm khớp và các chứng bệnh về lưng, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mình trẻ ra, và đi lại nhẹ nhàng đến mức những người cùng lứa tuổi tôi không tin nổi.”

“Tôi trở thành một người mới, không còn bốc đồng và hiếu thắng nữa. Tôi cảm thấy mình trí huệ hơn và vui cười nhiều hơn.”

“Đầu óc tôi rối bời và toàn những suy nghĩ tiêu cực muốn hủy hoại bản thân. Nhờ đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà sau chưa đầy một năm, tình trạng ấy đã biến mất.”

“Tôi từng sống rất thoải mái, nhưng lại thấy vô nghĩa – giờ thì không còn như vậy nữa.”

Các học viên đều ngưng lại, tĩnh lặng nhớ về sự từ bi của Sư phụ tôn kính đã cải biến cuộc đời của họ.

Từ Trung tâm Puerto Rico, chúng tôi đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật giản dị nhất tới Sư phụ tôn kính vào hôm Chủ Nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018.

f677c2583a82e378837271912858dbc3.jpg

“Source of all wisdoms, light of every star
All Creation rejoices again today
United by the truest joy of wishing You
All the good of all created everywhere.
Your infinite mercy persistently piercing our cloudy confusion
Cherishing us while we languish fallen enjoying nothing
Awakening us while we want to awaken to our sacred vows
Enabling us to restore our wisdom and channeling it to ascend.
Our hearts unite as all the stars in one, the greatest bow.”

Tạm dịch:

“Nguồn của hết thảy trí huệ, ánh sáng của mọi ngôi sao
Vạn vật hôm nay lại hân hoan, phơi phới
Hội tụ về đây, lòng mừng vui, thành tâm chúc Ngài
Lòng từ bi vô lượng của Ngài phá tan trùng trùng mê mờ cho chúng con
Trân quý chúng con khi chúng con mòn mỏi trong vô vọng
Đánh thức chúng con khi chúng con muốn tìm lại thệ nguyện thiêng liêng của mình
Giúp chúng con tìm lại trí huệ và trở về trên
Tâm chúng con hợp lại như mọi vì sao quy về một mối, thành cây cung vĩ đại nhất.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/20/170472.html

Đăng ngày 24-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share